10 ngày ở nhà cùng vợ, tôi cảm thấy choáng váng và gần như phát điên.
Vợ chồng tôi mới cưới được 4 tháng. Trước đây, do công việc phải đi xa, tôi chỉ ở nhà vài ngày mỗi tháng và thấy vợ rất xinh đẹp, biết cách ăn mặc nổi bật. Giờ được ở nhà lâu, tôi mong chờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng chỉ sau nửa tháng, tôi đã nhiều lần bất ngờ về vợ. Đầu tiên, tôi phát hiện cô ấy không biết nấu ăn. Những bữa ăn trước đây vợ bày biện đẹp mắt thực ra đều là đồ đặt sẵn. Giờ không gọi đồ được, cô ấy mới vào bếp, nhưng những món vợ nấu thì quá tệ, có món nhạt, có món mặn. Tôi khuyên vợ học nấu ăn trên mạng nhưng tình hình không cải thiện nhiều. Vợ tôi khóc và nói tôi chỉ yêu cô ấy vì vẻ bề ngoài.
Tôi nhận ra rằng vợ mình thay đổi kể từ khi ở nhà. Cô ấy không chăm sóc bản thân như trước, thường để mặt mộc và mặc đồ lôi thôi, thậm chí có hôm mặc cả quần đùi của tôi. Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này, cô ấy tỏ ra tổn thương và khóc, nói rằng tôi chỉ yêu cô ấy qua vẻ bề ngoài. Tôi cảm thấy khó xử và không biết mình có đòi hỏi quá đáng hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/o-nha-voi-vo-10-ngay-toi-choang-vang-va-sap-phat-dien-20210803114109319.chn